"Không phòng ngừa là mạo hiểm"
Sau mười năm sống chung, chị họ tôi sốc khi thấy chồng vào khách sạn với cô đồng nghiệp. Đau lòng hơn, anh ta không hối lỗi mà còn yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản một cách rõ ràng, như đã tính toán từ trước. Hơn một thập kỷ trước, chị yêu anh thanh niên nghèo và lấy anh, một nhân viên trong công ty của ba chị. Từ người tỉnh lẻ, anh rể tôi sống trong biệt thự cao cấp cùng chị, và cả gia đình anh cũng được chị giúp đỡ trong công việc. Dù không có năng lực nổi bật, anh vẫn được ba chị giao giữ chức phó giám đốc công ty, trong khi chị tin tưởng giao cho anh quản lý nhiều dự án lớn.
Chị đứng sững khi anh lạnh lùng đòi chia tài sản, khiến bố mẹ chị như chết lặng và chị thì nghẹn ngào không nói được gì. Từ đó, chị trầm cảm, luôn nghĩ đến cái chết. Sau khi bị phát hiện, anh rể chị công khai qua lại với người tình, bỏ mặc con cái, khiến hai đứa trẻ khóc lóc khi bị cha bỏ rơi. Điều này càng làm chị đau lòng hơn khi nghĩ đến ly hôn. Công ty do ông nội để lại là tài sản quý giá mà chị không muốn mất vào tay kẻ phản bội. Hai năm trôi qua, chị vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cho cuộc hôn nhân này. Họ sống chung nhà nhưng mỗi người một ngả, như một khối u ác tính không thể chữa trị. Mọi người cho rằng chị dại dột vì không chuẩn bị sớm, nhưng làm sao chị có thể đoán trước lòng người. Chị không tiếc tài sản nếu phải chia cho anh, nhưng làm sao bù đắp tình cảm cho các con khi khoảng trống cha để lại quá lớn. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy con bài học về sự phản bội từ người chồng.
Nếu không dạy con, chị lo rằng con gái sẽ gặp phải sai lầm giống mình. Chị không muốn con phải chịu đựng mất mát như chị hiện tại. Đối với các bạn gái sắp lấy chồng, hãy "thủ" cho mình để có sự chuẩn bị nếu cần bắt đầu lại.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khong-thu-la-dai-20131002113250355.chn